Tre trổ bông, người “trổ tài”... đồn thổi

Thứ ba, 25/11/2008 00:00

 Ông Đoàn Bá Thơ
kể chuyện cây măng tre trổ bông.

(Cadn.com.vn) - Những ngày gần đây, tin đồn về cây măng tre trổ bông tại xã Tam Xuân 2, H. Núi Thành, Quảng Nam đã khiến nhiều người dân tò mò kéo đến xem và đã thêu dệt nhiều chuyện hoang đường có nguy cơ gây mất ANTT tại địa phương. P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã có mặt và khẳng định rằng, đó chỉ là chuyện...

Theo nguồn tin của nhiều người dân TP Tam Kỳ cũng như xã Tam Xuân 2 đồn về chuyện cây măng tre trổ bông, chúng tôi tìm về làng Phú Khê Đông, xã Tam Xuân để tận mắt mục sở thị. Ông Đoàn Bá Thơ (74 tuổi) xác nhận bên góc vườn nhà ông có bụi tre trổ bông. Nhưng đó là bụi tre của ông hàng xóm tên Đỗ Vạn Trường. “Cả đời tui sinh ra và sống ở vùng đất này chưa hề thấy cây tre trổ bông, đến chừ mới biết, lạ lắm...” - ông khẳng định. Ông kể lại rằng, ông cũng không biết bên nhà có cây tre trổ bông. Cách đây mấy ngày, thấy người đi đường ngang qua ngõ đứng nhìn bụi tre chỉ chỏ, rồi nhiều người kéo đến thì ông mới biết là cây măng tre bên vườn nhà mình trổ bông thật. Lục trong trí nhớ tuổi tác của mình, ông Thơ bảo hình như cây măng tre này mọc hồi tháng 5 âm lịch. Khi măng lên không có lá, chỉ thấy những cành nhánh và đến chừ thì trổ bông.

Còn vợ ông Đỗ Vạn Trường, chủ nhân của bụi tre có cây măng trổ bông, đưa tôi ra trước nhà chỉ bụi tre rồi kể rằng, cây măng tre mọc cách đây 6 tháng, nhưng lạ một điều là khi đã cao vút, có mọc nhánh ở các mắt, nhưng các cành không có lá như các cây tre mọc cùng lứa. Đến khi nó trổ bông một chùm trên ngọn giống như ngọn cây thông, thấy lạ nên mọi người kéo đến xem. Xung quanh chuyện cây măng tre trổ bông, nhiều chuyện hoang đường trong những ngày qua được đồn thổi. Nhiều người đoán già đoán non thì thầm với nhau loại cây măng tre trổ bông ngàn năm mới có một lần, nên rất linh thiêng. Nếu ai hái được bông của cây măng tre này đem phơi khô, dùng làm bùa hộ thân cực tốt. Một số người thì bảo măng tre trổ bông sẽ báo điềm không lành nên cần phải tránh xa. Rồi có người lại thêu dệt nên những chuyện hoang đường rằng cách đây mấy năm, ngoài Quảng Trị cũng có một cây măng tre trổ bông tương tự, và sau mấy ngày thì ở đó xuất hiện một đứa trẻ chữa được bách bệnh, kể cả bệnh ung thư? Rất nhiều câu chuyện hoang đường được thêu dệt quanh cây măng tre trổ bông. Mỗi câu chuyện đồn thổi đã làm nhiều người hiếu kỳ bắt đầu tìm đến để tận mắt xem cho bằng được.

Hôm chúng tôi đến, ông Lê Đình Đào - Trưởng ban Mặt trận thôn Phú Khê Đông cho biết, đây là hiện tượng cây măng tre trổ bông lần đầu tiên ông thấy và kể rằng: Hồi còn nhỏ, ông nghe ông nội ông kể lại ở vùng đất ni cũng có một cây măng tre trổ bông, dễ chừng cũng đã hơn 100 năm rồi. Còn thôn trưởng Nguyễn Văn Tấn thì bảo ở nhiều vùng khác cây tre ra trái là chuyện thường. Nhưng ở vùng đất này từ xưa đến nay chưa thấy tre ra trái hay trổ bông. “Cây măng tre trổ bông cũng chỉ là chuyện thường, nhưng người ta đồn thổi thế này thì sẽ có nhiều người đến xem và dễ ảnh hưởng đến tình hình ANTT, thậm chí có thể kéo theo cả chuyện mê tín dị đoan ảnh hưởng đến đời sống người dân” - ông Tấn nói. Đồng thời, ông Tấn vào ông Đào cũng đề xuất với gia đình ông Trường là nên chặt bỏ cây tre, để những người hiếu kỳ không kéo đến gây phiền hà cho gia đình, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Theo chúng tôi, đây chỉ là một hiện tượng bình thường của tự nhiên, vì từ trước đến nay, ở nhiều vùng, tre trổ bông không phải là hiếm. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cũng như ngành chức năng cần có biện pháp ngăn chặn kịp thời, không để tình trạng tin đồn nhảm, bày trò mê tín dị đoan của một số người trước hiện tượng này gây mất trật tự tại địa phương.

Cây măng tre trổ bông trong vườn nhà của ông Đỗ Vạn Trường. 

Nguyễn Hoàng